Quả bóng vàng Việt Nam 2015: Ai xứng đáng?

Thứ sáu, 13/11/2015 09:31

(Cadn.com.vn) - Sau một năm ảm đạm của bóng đá nước nhà, để chọn ra gương mặt xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 đúng là rất khó. Thôi thì có lẽ phải "so bó đũa chọn cột cờ" đối với những người vinh dự sắp được cầm trên tay lá phiếu bầu chọn.

* Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2015 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ được bầu chọn trước ngày 31-12 tới.  Theo BTC, đây là bước tiến rất lớn, bởi trong những năm qua, vì nhiều lý do nên cuộc bầu chọn giải thưởng này luôn diễn ra rất muộn (từ tháng 3 đến tháng 4), điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến tính khách quan của giải thưởng. Ngoài các giải thưởng truyền thống như Quả bóng Vàng (nam và nữ), Cầu thủ trẻ xuất sắc (nam và nữ), Cầu thủ ngoại xuất sắc, năm nay, lần đầu tiên BTC sẽ tiến hành bầu chọn thêm danh hiệu Cầu thủ futsal xuất sắc (nam và nữ). Cơ cấu giải thưởng không thay đổi, Quả bóng Vàng được nhận 40 triệu đồng, Quả bóng Bạc là 30 triệu đồng và Quả bóng Đồng là 20 triệu đồng. Riêng các giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc, Cầu thủ ngoại xuất sắc và Cầu thủ futsal xuất sắc nhận 20 triệu đồng.

Thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 và sự thể hiện tại V-League trong màu áo CLB chủ quản chính là cơ sở để bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Hãy bắt đầu từ đấu trường SEA Games, U23 Việt Nam đã không đáp lại niềm tin tưởng của người hâm mộ khi chưa thể giúp bóng đá nước nhà giải cơn khát vàng. Đoàn quân của HLV Toshiya Miura giành HCĐ. Những gương mặt đáng chú ý trong màu áo U23 Việt Nam gồm Công Phượng, Hồng Quân và Huy Toàn.

Tuy nhiên, 3 cái tên trên lại thi đấu chẳng mấy thành công trong màu áo CLB. Hồng Quân chẳng có gì nổi bật trong vai trò tiền đạo của T.Quảng Ninh. Công Phượng chỉ là "hư danh" ở HAGL. Huy Toàn thì có một mùa giải đáng quên với SHB Đà Nẵng. Bởi thế, có lẽ Huy Toàn, Công Phượng và Hồng Quân khó có thể cạnh tranh Quả bóng Vàng với những đàn anh.

Trong năm qua, thành tích của ĐTQG cũng không tốt song Công Vinh, Trọng Hoàng, Anh Đức, Thành Lương, Văn Quyết là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng, vì họ thể hiện tốt ở CLB. Nếu dựa vào thành tích của CLB thì Công Vinh, Anh Đức và Trọng Hoàng đang có lợi thế do B.Bình Dương vô địch V-League và Cúp QG 2015. Trong số 3 cầu thủ đang khoác áo đội bóng đất Thủ này, Công Vinh có vẻ "nhạt" hơn ở CLB nhưng để lại nhiều dấu ấn khi lên ĐT Việt Nam.

Thành Lương, Văn Quyết dù không cùng Hà Nội T&T đăng quang V-League (về nhì) nhưng rõ ràng tài năng, phong độ và những cống hiến của họ ở mùa giải 2015 xứng đáng được ghi nhận. Nếu như đương kim Quả bóng Vàng 2014 Thành Lương có phần lặng lẽ thì Văn Quyết luôn nổi bật trên hàng công đội bóng thủ đô. Khi lên tuyển, hai cầu thủ này cũng luôn thể hiện được khát khao cống hiến và phong độ ổn định. Theo nhận định của nhiều người, Quả bóng Bạc 2014 Văn Quyết khả năng sẽ nhận được nhiều phiếu bầu.

Văn Quyết (10) là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2015. 

Bên cạnh những cái tên trên còn phải kể đến thủ thành Trần Nguyên Mạnh (SLNA). Nguyên Mạnh là người gác đền số một của đội bóng xứ Nghệ và cả ĐT Việt Nam hiện nay. 

Trên đây là những ứng viên sẽ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Tuy nhiên, điều đáng nói là không có cầu thủ nào thực sự nổi bật hay có những đột phá. Thực tế này chắc chắn làm đau đầu những người bỏ phiếu và cũng là nỗi buồn của bóng đá nước nhà.

 Năm 2015, người hâm mộ bóng đá nước nhà đặt nhiều sự kỳ vọng vào U23 Việt Nam khi sở hữu lứa cầu thủ trưởng thành từ U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Tiến Dũng, Duy Mạnh... kết hợp với những đàn anh như Huy Toàn, Ngọc Hải, Huy Hùng, Ngọc Thắng, Phi Sơn... Song rốt cuộc, U23 Việt Nam không thể vào chung kết SEA Games. Người hâm mộ cũng rất kỳ vọng vào tài năng Công Phượng sẽ tạo đột phá trong màu áo U23 Việt Nam cũng như CLB HAGL, nhưng rồi khá thất vọng... 

Nói chung, cũng như bức tranh khá ảm đạm của bóng đá Việt Nam năm 2015, giới cầu thủ cũng chẳng có gương mặt nào thực sự sáng sủa để thực sự xứng đáng được vinh danh Quả bóng Vàng.

Quang Hải